Không khí Xuân đang lan tỏa khắp bản làng, thôn xóm nằm ẩn khuất sau dãy núi trập trùng nơi biên giới Lạng Sơn. Trên con đường kiên cố sạch sẽ dẫn vào vùng biên giới, cờ đỏ sao vàng tung bay trong nắng mới. Tiếng nói cười nô đùa của trẻ con, sắc áo mới rộn ràng của đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, Dao, Kinh… hòa cùng sắc hoa đào, hoa mận tạo nên bức tranh đa sắc, tươi vui.
Xuân nơi phên dậu xứ Lạng năm nay dường như ấm cúng, đủ đầy hơn. Đời sống kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi đã đổi thay rõ nét nhờ sự quan tâm, đầu tư của Đảng và Nhà nước. Những vùng đất từng chịu ảnh hưởng nặng trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc sau hơn 45 năm đã đổi thay mạnh mẽ, giàu đẹp hơn trong sắc Xuân.
Khởi sắc vùng biên
Tại xã biên giới Ba Sơn - vùng đất từng hứng chịu tổn thất lớn trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979, đến nay, sau hơn 45 năm đã vươn mình mạnh mẽ. Những ngôi nhà xây kiên cố, sáng bóng màu sơn thay dần những ngôi nhà vách đất, nhà tạm trước kia. Các tuyến đường liên thôn, liên xã được bê tông hóa giúp việc đi lại, giao thương thuận lợi hơn. Sóng viễn thông, internet về đến từng bản làng, chợ phiên đông vui, hàng hóa phong phú, người dân mua sắm Tết trong tâm thế an tâm, vui vẻ.
Đồng bào các dân tộc nơi đây vui mừng, phấn khởi khi dự án cải tạo, nâng cấp đường Cao Lộc - Ba Sơn (ĐH.28) dài trên 25km được hoàn thành đưa vào sử dụng, góp phần cải thiện hạ tầng giao thông địa phương. Đường giao thông đi lại dễ dàng, người dân thuận tiện làm ăn, buôn bán, giao thương với các địa phương khác trong tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Ông Tô Văn Trưởng, người dân tộc Tày ở thôn Bản Vàng, xã Ba Sơn cho biết, trước đây đi lại rất khó khăn vì đường giao thông xuống cấp nghiêm trọng. Đến năm 2025, Nhà nước đầu tư xây dựng tuyến đường mới, nhờ đó, người dân có thêm động lực làm ăn, kinh doanh buôn bán, nâng cao thu nhập. Cuộc sống của người dân không ngừng được cải thiện, nâng cao.
Giờ đây đời sống đã đổi thay. Quê hương, đất nước đang bước vào thời kỳ hội nhập, phát triển, vươn mình. Với người dân Ba Sơn, những ký ức về cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc trở thành lời nhắc nhở về giá trị của hòa bình, độc lập và chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Để có cuộc sống đủ đầy, bà con nơi đây đã vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số và những chính sách an sinh xã hội thiết thực của Đảng, Nhà nước như, hỗ trợ xây dựng nhà ở, bảo hiểm y tế, miễn giảm học phí, trợ cấp cho người có công, người nghèo… đã tiếp sức, trở thành điểm tựa vững chắc để bà con yên tâm lao động, sản xuất.
Ông Nguyễn Văn Thịnh, Chủ tịch UBND xã Ba Sơn cho hay, là xã miền núi biên giới, Ba Sơn có địa hình rộng. Tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm phần lớn. Nhiều năm qua, nhờ được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, bộ mặt nông thôn từng bước đổi thay, phát triển. Hiện tỷ lệ hộ nghèo của xã chỉ còn khoảng 10%. Hằng năm, việc chăm lo đảm bảo an sinh xã hội cho nhân dân, công tác giảm nghèo luôn được địa phương xác định là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài, phấn đấu kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo theo từng năm.
Song hành với các chính sách an sinh xã hội, việc phát triển kinh tế khu vực biên giới được tỉnh Lạng Sơn xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Các mô hình sản xuất nông - lâm nghiệp gắn với lợi thế địa phương như, trồng hồi, chè, cây ăn quả, chăn nuôi gia súc, gia cầm… theo hướng hàng hóa ngày càng nhân rộng.
Là xã biên giới của tỉnh Lạng Sơn, toàn xã Mẫu Sơn có hơn 9.500 nhân khẩu; trong đó, người dân tộc thiểu số Nùng, Tày, Dao chiếm trên 90%. Nhờ sự quan tâm của Trung ương và của tỉnh, những năm qua, đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây được thụ hưởng nhiều chương trình, dự án thiết thực, đặc biệt là Dự án 3 về phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững; Dự án 4 về đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và dự án về an sinh xã hội...
Ông Dương Trồng Mình, Phó Chủ tịch UBND xã Mẫu Sơn thông tin, cấp ủy, chính quyền địa phương đã chủ động lồng ghép các nguồn vốn, ưu tiên những công trình cần thiết, phục vụ trực tiếp đời sống người dân. Xã tích cực tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, không chỉ trông chờ vào sự hỗ trợ mà nỗ lực vươn lên. Thời gian tới, xã Mẫu Sơn phấn đấu tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân hằng năm từ 10 - 11%. Tỷ lệ đường xã được rải nhựa hoặc bê tông đạt 75,4%; thôn có đường ô tô đến trung tâm thôn được cứng hóa trên 89,5%; tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2026 - 2030) giảm 2%/năm…
Ấm tình quân dân nơi biên cương Tổ quốc
Giữa không khí Xuân rộn ràng, không thể thiếu hình ảnh những người lính Biên phòng đồng hành cùng nhân dân phát triển kinh tế, ổn định đời sống. Những chương trình an sinh xã hội được lực lượng Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn triển khai như: “Xuân Biên phòng - ấm lòng dân bản”, “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn Biên phòng”… đã trở thành nhịp cầu yêu thương, lan tỏa tinh thần trách nhiệm và nghĩa tình của những người lính quân hàm xanh. Trong những căn nhà đơn sơ khi Tết đến, sự hiện diện của Bộ đội Biên phòng cùng bánh chưng xanh, gói quà Tết ấm áp… đã tiếp thêm niềm tin cho người dân nơi biên giới.
Theo Đại tá Lương Mạnh Vông, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn, cùng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn luôn xác định phải gần dân, giúp dân, cùng tham gia xây dựng, hỗ trợ hộ nghèo, tuyên truyền pháp luật, chăm lo Tết cho bà con…
Những năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã cử hơn hàng nghìn lượt cán bộ chiến sĩ, quyên góp và vận động các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm tham gia thực hiện các mô hình, chương trình, phong trào phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn các xã biên giới, trị giá trên 5,8 tỷ đồng… Đây chính là cách để thắt chặt tình quân - dân, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển.
Mùa Xuân trên vùng biên giới xứ Lạng không chỉ là sắc Xuân của đất trời mà còn là mùa Xuân của lòng người, mùa Xuân của niềm tin và hy vọng. Những kết quả từ các chính sách an sinh xã hội, phát triển kinh tế đã và đang thổi luồng sinh khí mới vào đời sống của đồng bào các dân tộc tỉnh Lạng Sơn. Bản làng xứ Lạng đón Xuân trong âm vang rộn ràng của tiếng trống hội, tiếng hát sli và những điệu múa sư tử Mèo mê đắm lòng người./.