Ngày đầu tiên của Tết Chôl Chnăm Thmây là thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới theo quy tắc chiêm tinh cổ. Diễu hành Maha Sangkrant đánh dấu sự thay đổi vị thần cai quản, thể hiện quan niệm dân gian về sự luân phiên vai trò giữa bảy nữ thần là con gái của Đại Phạm Thiên.
Trong không khí đón chư thiên tại chùa Mahatup (chùa Dơi), phường Phú Lợi, Cần Thơ, từ sáng sớm, đông đảo Phật tử đã mang cơm và lễ vật đến dâng cúng sư sãi, cùng nhau tụng thời kinh Tam bảo và thọ trì ngũ giới. Sau đó, chư tăng tiếp tục tụng kinh cầu siêu, hồi hướng phước báo đến các ân nhân và người đã khuất, với mong nguyện người quá cố sớm siêu sanh về cõi lành, hưởng phước báo nơi cõi trời, cõi Phật.
Kru Achar Thạch Sen (chùa Mahatup) cho biết, năm nay thời khắc nữ thần xuống tiếp quản thế gian diễn ra vào lúc 10 giờ 45 phút, ngày thứ Ba, 12 roch, tháng Chet’ra theo lịch Khmer, tức ngày 14/4/2026 (dương lịch). Đây là thời điểm đánh dấu sự chuyển giao từ năm cũ sang năm mới. Chư thiên năm nay mặc y phục màu nâu đậm, tai cài hoa sen; tay trái cầm cung, tay phải cầm cây đinh ba (Trishula).
Theo Achar Sen, trong dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm nay, đặc biệt có 4 thanh niên là con em đồng bào Khmer phát tâm xuất gia, thể hiện tinh thần hướng thiện và tiếp nối truyền thống văn hóa, tôn giáo tốt đẹp của dân tộc, được tiến hành lễ quy y tại chánh điện.
Đông đảo Phật tử xếp thành một hoặc hai hàng ngay ngắn, cùng nhau diễu hành ba vòng quanh chánh điện để rước đại lịch (Maha Sangkrant). Trên tay, mọi người cầm các lễ vật như nhang, đèn cầy, hoa sen và tứ vật dụng cúng chùa.
Cùng thời điểm đó, sau khi hoàn tất các nghi thức tại chùa, bà con Phật tử trở về gia đình để chuẩn bị lễ vật, tiến hành nghi thức cúng thỉnh chư thiên đầu năm theo phong tục truyền thống. Nghi lễ mang ý nghĩa cầu chư thiên phù hộ cho gia quyến bình an, đời sống sung túc, đồng thời gửi gắm ước vọng một năm mới thuận lợi, sản xuất kinh tế đạt nhiều khởi sắc và mùa màng bội thu.
Bà Thạch Thị Kim Sang, ở khóm 5, phường Phú Lợi, TP Cần Thơ cho biết: "Vào dịp này hằng năm, tôi đều gói bánh tét và nấu nhiều loại bánh, đồ ăn cúng tổ tiên một phần và phần còn lại để dành cho con cháu thưởng thức trong dịp Tết cổ truyền".
“Dịp Tết cổ truyền, lễ vật cúng chư thiên là không thể thiếu. Tôi thường chuẩn bị từ mấy ngày trước, để sắp xếp lễ vật lên bàn đặt trang trọng trước nhà, cúng chư thiên năm mới. Các lễ vật được chuẩn bị cũng phải phù hợp với từng năm, thể hiện sự thành kính đối với chư xuống tiếp quản thế gian cai quản trái đất trong suốt năm đó”, bà Kim Sang chia sẻ.
Bà con Phật tử Khmer bước sang năm mới với mong muốn chư thiên hộ trì, giúp cả năm thuận buồm xuôi gió, tránh khỏi hoạn nạn, bệnh tật, cuộc sống ấm no, sung túc, đầy đủ và hạnh phúc, an vui.
Tin, ảnh và clip: Sơn Hên/Báo Tin tức và Dân tộc