Những nghệ nhân bền bỉ giữ hồn văn hóa dân tộc thiểu số

Từ bản làng vùng cao đến “Ngôi nhà chung” của các dân tộc Việt Nam, những nghệ nhân vẫn lặng thầm trao truyền tiếng nói, làn điệu dân ca, nhạc cụ và phong tục truyền thống bằng tình yêu sâu nặng với di sản cha ông.

Trăn trở giữ hồn văn hóa Xa Phó

Nghệ nhân Ưu tú Đặng Thị Thanh, 70 tuổi, người dân tộc Phù Lá (Xa Phó), tỉnh Lào Cai vui mừng chia sẻ, khi cùng các đại biểu hội tụ tại làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, bà cảm nhận rõ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với các nghệ nhân gìn giữ di sản văn hóa dân tộc.

dbhn-1-2.jpg
Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thuỷ trao bằng khen cho các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu.

“Tôi gắn bó với công tác văn hóa từ năm 1979 đến nay. Được về đây, tôi rất vinh dự và hồi hộp khi nhận Bằng khen vinh danh của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Được giao lưu, học hỏi, gặp gỡ bạn bè, hỏi thăm sức khỏe nhau cũng là nguồn động lực để tôi tiếp tục gìn giữ và phát huy truyền thống của dân tộc, của ông cha mình”, bà Thanh bộc bạch.

Tại địa phương, nghệ nhân Đặng Thị Thanh đã mở nhiều lớp truyền dạy văn hóa dân tộc Xa Phó, hướng dẫn thanh thiếu niên từ 15 đến 20 tuổi học thổi kèn ma nhí, sáo cúc kẹ (loại sáo mũi độc đáo được làm từ cây nứa), cùng các làn điệu hát ru, múa mừng cơm mới, hát truyền thống và trò chơi dân gian. Bà còn phối hợp với các trường trung học cơ sở, cùng giáo viên tổ chức lớp học ngoại khóa, giúp học sinh hiểu và tiếp nối những giá trị văn hóa mà cha ông để lại.

gtv-1.jpg
Nghệ nhân Ưu tú Đặng Thị Thanh, 70 tuổi, người dân tộc Phù Lá (Xa Phó), tỉnh Lào Cai bày tỏ niềm vui, niềm vinh dự được nhận bằng khen của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Hội nghị tuyên dương các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu.

Các lớp học thường được bà tranh thủ tổ chức vào buổi tối, mỗi lớp khoảng 20 học viên ở nhiều độ tuổi khác nhau, trong đó có những em 16 - 17 tuổi. Với bà Thanh, kỷ niệm đáng nhớ nhất là những lần dẫn học trò vào rừng tìm nứa, tự tay chọn nguyên liệu làm sáo rồi kiên trì hướng dẫn các em luyện thổi cho đến khi thành thạo.

Dẫu vậy, điều khiến nghệ nhân ưu tú Đặng Thị Thanh luôn trăn trở là tương lai của văn hóa dân tộc Xa Phó: “Tôi chỉ sợ sau này lớp trẻ không còn tiếp nối, không phát huy được như thế hệ chúng tôi. Nếu các cháu không gìn giữ thì những giá trị văn hóa độc đáo của dân tộc Xa Phó có thể dần mai một”.

Không chỉ miệt mài truyền dạy tại quê hương, nghệ nhân Đặng Thị Thanh còn tham gia biểu diễn ở nhiều địa phương như Hà Nội, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang và tại các hội diễn văn hóa cấp tỉnh. Những tiết mục kèn ma nhí, sáo cúc kẹ, múa mừng cơm mới hay làn điệu hát “Mười trăng” đã góp phần giới thiệu vẻ đẹp văn hóa Xa Phó đến đông đảo công chúng.

tv-2.jpg
Nghệ nhân ưu tú Ðặng Thị Thanh chụp ảnh kỷ niệm cùng đại biểu tham quan làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Năm 2017, bà Ðặng Thị Thanh được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Giữ hồn văn hóa Xơ Đăng giữa “Ngôi nhà chung”

Vui mừng chào đón các đại biểu đến với làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, nghệ nhân ưu tú Y Sinh (dân tộc Xơ Đăng, tỉnh Quảng Ngãi) chia sẻ, mỗi dân tộc đều có phong tục, tập quán, tiếng nói, trang phục và lễ hội riêng, những giá trị quý báu được ông bà, cha mẹ trao truyền qua nhiều thế hệ.

Bà Y Sinh bày tỏ niềm tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc mình, đồng thời cho biết, những năm qua, nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đời sống đồng bào các dân tộc ngày càng được cải thiện rõ rệt. Người dân được hỗ trợ phát triển kinh tế, con em được học hành, chăm sóc sức khỏe; các lễ hội truyền thống, làn điệu dân ca và nghề thủ công cũng được quan tâm bảo tồn, phục hồi tại địa phương. Với niềm đam mê và trách nhiệm của mình, bà luôn tích cực truyền dạy cho con cháu và thế hệ trẻ những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

tv-3.jpg
Nghệ nhân ưu tú Y Sinh, dân tộc Xơ Đăng, tỉnh Quảng Ngãi đang hoạt động tại làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt nam.

Tự hào khi được đại diện cho đồng bào dân tộc Xơ Đăng tham gia hoạt động thường xuyên tại làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, nghệ nhân Y Sinh xem nơi đây như “Ngôi nhà chung” của đại gia đình 54 dân tộc anh em.

Gần 8 năm sinh sống và hoạt động tại làng, bà không ngừng tìm tòi, nghiên cứu và truyền dạy các nhạc cụ dân tộc làm từ tre nứa như: Đàn T’rưng, Krông pút; hướng dẫn các điệu múa, làn điệu dân ca truyền thống; chăm chút không gian buôn làng Xơ Đăng và đón tiếp nhân dân, du khách đến tham quan, trải nghiệm văn hóa.

Những năm qua, hàng nghìn lượt đồng bào các dân tộc đã về tham gia sinh hoạt, trình diễn nhiều lễ hội truyền thống và các loại hình di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc. Ngay trong không gian làng của mình, nghệ nhân Y Sinh cùng đồng bào vừa sinh sống, lao động, vừa thực hành văn hóa, coi nơi đây như quê hương thứ hai. Mỗi mái nhà, mỗi bếp lửa, mỗi tiếng cồng chiêng, mỗi điệu múa… đều gửi gắm tình cảm, trách nhiệm và niềm tự hào mà đồng bào nâng niu gìn giữ, trao truyền cho các thế hệ mai sau.

tv-7.jpg
tv-4.jpg
Du khách và đồng bào các dân tộc hoà cùng điệu múa, lễ hội truyền thống tại làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Chia sẻ về những kỉ niệm đáng nhớ trong thời gian sinh hoạt tại làng, nghệ nhân Y Sinh cho biết, niềm vui lớn nhất là được đón du khách đến tham quan, lắng nghe và trực tiếp trải nghiệm văn hóa dân tộc Xơ Đăng. Sự quan tâm, yêu mến của nhân dân và du khách chính là nguồn động viên để đồng bào tiếp tục bền bỉ “giữ lửa” văn hóa tại “Ngôi nhà chung”.

Hiện nay, hơn 100 đồng bào thuộc 16 nhóm dân tộc đang hằng ngày lao động, sinh hoạt tại làng, cùng nhau gìn giữ tiếng nói, phong tục, lễ hội, nghề truyền thống và những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc mình.

Theo nghệ nhân Y Sinh, tại “Ngôi nhà chung”, đồng bào các dân tộc thường xuyên gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm thông qua các hoạt động sự kiện diễn ra hằng tháng và hằng năm. Không còn khoảng cách vùng miền, chỉ còn tình đoàn kết, gắn bó của những người anh em một nhà. Khi trở về địa phương, mỗi người lại mang theo động lực mới để lan tỏa tình yêu văn hóa dân tộc đến cộng đồng.

Đặc biệt, chia sẻ cảm xúc khi được gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ngày 18/4, nghệ nhân Y Sinh chia sẻ, đây là kỷ niệm sâu sắc và ý nghĩa nhất trong cuộc đời bà. Sự quan tâm của Đảng và Nhà nước khiến đồng bào càng thêm thấm thía rằng các dân tộc luôn được trân trọng; những giá trị văn hóa truyền thống luôn được gìn giữ, nâng niu và những đóng góp của già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín trong cộng đồng luôn được ghi nhận.

Hồng Phượng - Lê Phú/ Báo Tin tức và Dân tộc

Có thể bạn quan tâm

Người lính trẻ gieo những 'mầm số' pháp luật nơi biên cương

Người lính trẻ gieo những 'mầm số' pháp luật nơi biên cương

Giữa những bản làng vùng cao Lai Châu, bước chân của người lính biên phòng không chỉ in trên những cung đường tuần tra, bên những cột mốc biên cương, mà còn trên hành trình mang kiến thức số, pháp luật và cả những cách làm mới để đến từng bản, từng lán nương. Thiếu tá Nguyễn Duy Khánh, Chính trị viên phó, Bí thư Chi đoàn Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải là một người trẻ như thế.

Nữ cán bộ Công an trẻ tận tâm phổ biến pháp luật, góp phần giữ bình yên cho đồng bào

Nữ cán bộ Công an trẻ tận tâm phổ biến pháp luật, góp phần giữ bình yên cho đồng bào

Một ca tuần tra trong đêm, một buổi tuyên truyền pháp luật, một lần đến với người dân hay một sáng kiến nhỏ giúp công việc hiệu quả hơn. Với chị Nguyễn Hồng Ân, nữ cán bộ Công an xã Thanh Tùng ( xã thuộc Khu vực III, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.của tỉnh Cà Mau), hành trình tuổi trẻ được viết bằng những việc làm như thế - nơi mỗi ngày bình yên của người dân cũng là một phần ý nghĩa trong những năm tháng đẹp nhất của đời mình.

Đưa quy định pháp luật đến gần hơn với bà con Chăm Islam

Đưa quy định pháp luật đến gần hơn với bà con Chăm Islam

Để đồng bào Chăm Islam dễ hiểu và thực hiện đúng pháp luật, Ban Quản trị thánh đường tại phường Bình Tiên, TP Hồ Chí Minh lồng ghép những tình huống đời thường vào các buổi sinh hoạt tôn giáo. Qua cách trao đổi gần gũi, bà con biết nhận diện lừa đảo và phòng tránh vi phạm.

Những 'cây đại thụ' giữa đại ngàn Tây Nguyên

Những 'cây đại thụ' giữa đại ngàn Tây Nguyên

Đắk Lắk có 45 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 25%. Trong đời sống cộng đồng, đội ngũ già làng, trưởng thôn, người có uy tín được ví như những “cây đại thụ” giữa đại ngàn, là cầu nối đưa chủ trương, chính sách đến với người dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết, giữ gìn bình yên buôn làng và thúc đẩy phát triển địa phương.

Người mang quả ngọt phủ xanh đất dốc

Người mang quả ngọt phủ xanh đất dốc

Từ những diện tích trồng ngô, sắn và một số cây trồng kém hiệu quả, người dân vùng cao Sơn La đã mạnh dạn chuyển sang trồng cây ăn quả trên đất dốc, từng bước thay đổi phương thức sản xuất. Nhiều mô hình mang lại doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm. Gia đình ông Vàng A Sở, dân tộc Mông, ở tổ dân phố Pakhen, phường Thảo Nguyên là một trong những trường hợp như vậy.

Khởi nghiệp từ khai thác giá trị bản sắc văn hóa đồng bào Hrê

Khởi nghiệp từ khai thác giá trị bản sắc văn hóa đồng bào Hrê

Từ tình yêu với văn hóa truyền thống dân tộc, chị Trinh Sơn Uyên, người con Hrê ở xã Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi đã xây dựng mô hình Plây Hrê - Làng Hrê, kết hợp ẩm thực với trải nghiệm văn hóa, du lịch sinh thái và giới thiệu sản phẩm đặc trưng địa phương.

Cô giáo đứng lớp 'xóa mù' cho đồng bào Dao ở Thái Nguyên

Cô giáo đứng lớp 'xóa mù' cho đồng bào Dao ở Thái Nguyên

Hơn hai tháng đứng lớp xóa mù chữ cho 18 học viên người Dao ở xóm Tân Kim, xã Thần Sa (Thái Nguyên), cô giáo Hà Thị Phương vui mừng chứng kiến từng đổi thay của học trò, từ những người còn e dè, chưa biết chữ đến khi có thể tự đọc, viết và nhắn tin bằng điện thoại...

Chiến sĩ quân hàm xanh mang ‘Ánh sáng số’ đến bản Vàng Ma Chải

Chiến sĩ quân hàm xanh mang ‘Ánh sáng số’ đến bản Vàng Ma Chải

Đến Vàng Ma Chải, nơi cuối trời Tây Bắc của tỉnh Lai Châu, hỏi về Thiếu tá Nguyễn Duy Khánh, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu, ai cũng biết, bởi anh là người mang “Ánh sáng số” đến với đồng bào các dân tộc khu vực biên giới.

Giáo dục mở đường cho thế hệ trẻ Chăm Islam vươn lên

Giáo dục mở đường cho thế hệ trẻ Chăm Islam vươn lên

Để cộng đồng Chăm Islam phát triển bền vững, điều quan trọng là chăm lo việc học hành, tạo cơ hội để người trẻ có kiến thức, nghề nghiệp và việc làm. Cùng với đó, người có uy tín phải gần dân, hiểu bà con cần gì để đồng hành, vận động và gắn kết cộng đồng.

Hiến máu cứu người - lan tỏa tinh thần nhân ái

Hiến máu cứu người - lan tỏa tinh thần nhân ái

Tỉnh Lạng Sơn đã có nhiều cách làm linh hoạt, phù hợp với đặc thù địa phương nhằm lan tỏa phong trào hiến máu cứu người; góp phần hoàn thành mục tiêu tiếp nhận 12.500 đơn vị máu năm 2026.