Những ngày này, khắp miền núi rừng Tuyên Quang, đâu đâu cũng vang lên tiếng cưa, tiếng búa, tiếng trò chuyện rộn ràng bên những ngôi nhà mới đang gấp rút hoàn thiện.

Toàn tỉnh đang bước vào giai đoạn nước rút để kịp hoàn thành mục tiêu xóa 15.064 căn nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 31/8/2025. Đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, được triển khai đồng bộ nhằm thiết thực chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Cộng đồng chung tay, mái ấm đến gần
Từ khi chủ trương được phát động, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc quyết liệt. Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát của tỉnh phân công nhiệm vụ cụ thể tới từng thành viên, phụ trách trực tiếp địa bàn, gắn trách nhiệm với từng ngôi nhà. Hằng ngày, tiến độ đều được cập nhật, khó khăn ở đâu, lãnh đạo các cấp có mặt tháo gỡ ngay tại chỗ. Nhờ vậy, đến giữa tháng 8, toàn tỉnh đã hoàn thành 13.848 căn, đạt gần 92% kế hoạch. Số còn lại hơn 1.200 căn đang được khẩn trương triển khai.
Tại xã Thượng Nông, một địa phương vùng sâu còn nhiều hộ nghèo, sự đổi thay hiện lên rõ nét. Trên nền đất cũ, những mái ngói đỏ tươi, những bức tường gạch vững chãi đang dần thay thế cho căn nhà tranh dột nát. Xã có 41 hộ nằm trong diện hỗ trợ, đến nay đã hoàn thành 40 căn, một căn cuối cùng đang gấp rút hoàn thiện.
Trong ngôi nhà mới còn thơm mùi vôi vữa, ông Ma Văn Chung, người dân tộc Tày xúc động nói: “Cả đời tôi chưa dám nghĩ có ngày được ở trong căn nhà kiên cố như thế này. Giờ thì mưa gió không còn lo, con cháu có chỗ học hành tử tế. Đây là niềm hạnh phúc lớn của cả gia đình”.
Cách đó không xa, căn nhà của bà Ma Thị Hợi vừa bàn giao, rộn tiếng cười của bà con lối xóm đến chúc mừng. Bà Hợi cho biết, tổng chi phí xây dựng hơn 200 triệu đồng, ngoài khoản hỗ trợ 60 triệu đồng và vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, phần còn lại được anh em, họ hàng và bà con góp công góp sức. “Ngôi nhà này không chỉ là tài sản vật chất, mà còn là tình làng nghĩa xóm, là sự đùm bọc ấm áp của cộng đồng”, bà Hợi nói.
Những câu chuyện giản dị ấy phản ánh sức lan tỏa sâu rộng của chương trình. Xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ mang lại mái ấm, mà còn kết nối cộng đồng, khơi dậy tinh thần “lá lành đùm lá rách” vốn là truyền thống quý báu của dân tộc.
Cùng với Thượng Nông, ở xã Mèo Vạc không khí xây dựng cũng khẩn trương không kém. Toàn xã còn 2 căn nhà tạm phải hoàn thiện, chính quyền và bà con đang tập trung tối đa nhân lực, tranh thủ từng ngày nắng để kịp dựng mái, lợp tôn. Từ sáng sớm, những chuyến xe chở vật liệu len lỏi theo đường núi dốc dựng đứng vào tận bản.
Đoàn viên thanh niên trong xã cùng bộ đội, công an hỗ trợ vận chuyển từng bao xi măng, tấm lợp. Tiếng búa, tiếng cưa xen lẫn tiếng cười nói rộn ràng, báo hiệu niềm vui về những mái ấm mới đang đến gần. Người dân nơi đây tin tưởng rằng, với sự chung sức đồng lòng, chỉ ít ngày nữa Mèo Vạc sẽ không còn cảnh nhà tạm dột nát, nhường chỗ cho những mái ngói đỏ tươi và niềm vui no ấm.
Chạy đua với thời gian để xóa nhà tạm
Tiến độ khẩn trương là vậy, nhưng chặng đường phía trước vẫn còn nhiều thử thách. Toàn tỉnh vẫn còn hơn 1.200 căn nhà phải hoàn thiện trong ít ngày còn lại, tập trung ở các xã vùng cao như Na Hang, Lâm Bình, Bắc Mê… Điều này đòi hỏi sự thần tốc, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân.
Cán bộ, chiến sĩ Phòng Kỹ thuật hình sự và Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn (Công an tỉnh Tuyên Quang) đã phát động phong trào thi đua “Chung tay vì mái ấm nghĩa tình”. Các anh trực tiếp xuống cơ sở, hỗ trợ xây dựng nhà cho những hộ nghèo còn khó khăn, trong đó có gia đình ông Đặng Văn Phong (sinh năm 1979) tại thôn Đồng Tậu, xã Minh Thanh, với tổng kinh phí 50 triệu đồng từ nguồn đóng góp ngày lương của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.
Người góp công, người hỗ trợ vật liệu, người cùng bà con vận chuyển từng viên gạch, bao xi măng vào tận thôn bản. Hình ảnh những chiến sĩ công an trong màu áo xanh dầm mưa, vác tre gỗ, cắt tôn, dựng khung nhà đã để lại nhiều xúc động. Đó không chỉ là trách nhiệm công vụ mà còn là tình quân - dân gắn bó, tiếp thêm động lực để bà con sớm có chỗ ở mới khang trang, ấm áp.
Bà Chu Thị Ngọc Diệp, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo nhấn mạnh: “Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ phải hoàn thành bằng được. Các cấp, các ngành đang chạy đua với thời gian, tăng tốc từng ngày để đảm bảo cam kết, đúng ngày 31/8 sẽ không còn hộ dân nào phải sống trong nhà tạm, nhà dột nát”.
Khi chương trình về đích, 15.064 hộ nghèo, cận nghèo và người có công sẽ được an cư trong những ngôi nhà vững chãi. Ý nghĩa lớn hơn là từ nền tảng đó, người dân sẽ yên tâm phát triển sản xuất, cho con cái học hành, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.
Mỗi ngôi nhà mới không chỉ che mưa che nắng, mà còn là điểm tựa để vun đắp ước mơ, để trẻ em tự tin tới trường, để cha mẹ vững lòng lao động sản xuất. Đây chính là sự đầu tư căn bản, lâu dài cho tương lai, góp phần xây dựng nông thôn mới, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước.
Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của người dân và sự chung tay của các lực lượng, chắc chắn Tuyên Quang sẽ hoàn thành mục tiêu đúng hẹn. Khi mùa thu về, cùng với tiếng trống khai trường, sẽ có thêm hàng nghìn gia đình vùng cao rộn rã tiếng cười trong những mái nhà mới với niềm tin và hy vọng./.