Giữa núi rừng biên giới, Bộ đội Biên phòng đóng quân nơi bản Piêng Vai, xã Mỹ Lý (tỉnh Nghệ An) đang rất nỗ lực mang ánh sáng tri thức đến với bà con. Trong lớp học xóa mù chữ do Đồn Biên phòng Mỹ Lý tổ chức, những người phụ nữ Mông lần đầu tiên cầm bút, tập ghép vần, viết tên mình.
Lớp học xóa mù chữ do Đồn Biên phòng Mỹ Lý tổ chức tại bản Piêng Vai, xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An thắp sáng hi vọng cho người dân nơi đây.
Mỗi con chữ là một niềm vui, một bước đi nhỏ nhưng đầy ý nghĩa, mở ra cánh cửa mới cho cuộc sống. Lớp học giản dị ấy không chỉ mang lại kiến thức, mà còn thắp lên hy vọng, khẳng định sức mạnh của tình người nơi phên dậu Tổ quốc.
Bản Piêng Vai, xã Mỹ Lý nằm cách trung tâm xã khoảng 10 km đường rừng, nơi 73 hộ đồng bào Mông vẫn đang từng ngày vượt qua khó khăn để mưu sinh. Đặc biệt, đối với chị em phụ nữ, việc chưa biết đọc, viết chữ phổ thông từng là rào cản lớn trong giao tiếp, tiếp cận thông tin và hòa nhập cộng đồng. Thế nhưng mọi thứ đã thay đổi, từ khi lớp học xóa mù chữ do bộ đội biên phòng mở ra, nhiều phụ nữ đã quyết tâm đến lớp bắt đầu hành trình học chữ ngay cả khi tuổi đời đã đi quá nửa.
Từ khi lớp học xóa mù chữ do Bộ đội biên phòng mở ra, nhiều phụ nữ đã quyết tâm đến lớp bắt đầu hành trình học chữ ngay cả khi tuổi đời đã đi quá nửa.
Trong lớp học xóa mù chữ do Đồn Biên phòng Mỹ Lý phối hợp tổ chức, bà Vừ Y Rùa là một minh chứng sống động. Dù chưa thật sành tiếng Việt, đôi lúc phải nhờ thầy giáo giúp diễn đạt, nhưng ánh mắt bà luôn ánh lên niềm vui và sự tự tin. Bà Rùa chia sẻ: “Ngày trước, không biết chữ, tôi thấy mình thiệt thòi lắm. Đi đâu cũng ngại, không ký được giấy tờ, không đọc được thông tin nên nhiều khi phải nhờ người khác giúp. Giờ đi học rồi, tôi biết viết tên của mình, biết đọc những dòng chữ đơn giản. Dù tuổi đã cao, nhưng tôi thấy học chữ không bao giờ muộn, mỗi ngày tôi cùng con dâu cố gắng sắp xếp thời gian để đến lớp. Hai mẹ con vừa học vừa động viên nhau. Có chữ tôi có thể nghe đài, đọc thông báo, hiểu thêm nhiều điều. Vui lắm!”.
Nhìn vào lớp học gần 20 người, ít ai biết rằng có được lớp học hôm nay là cả một quá trình kiên trì vận động. Bởi thực tế, đồng bào nơi đây, nhất là chị em phụ nữ thường mặc cảm vì tuổi cao, e ngại việc học. Công việc nương rẫy thường phải làm từ sáng đến tối khi về nhà lại phải làm công việc nhà nên chồng cũng không muốn cho đi học. Từ thực tế đó, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mỹ Lý đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức vận động gia đình, vận động bản thân chị em đi học. Để tạo điều kiện cho các học viên theo học, lớp xóa mù chữ cũng được mở ngay tại bản, lựa chọn thời gian học buổi tối để phù hợp với nhịp sống của bà con.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mỹ Lý phối hợp với chính quyền địa phương trực tiếp đến gia đình học viên để tuyên truyền, vận động chị em đi học.
Trung tá Cự Bá Pó, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Mỹ Lý người trực tiếp đứng lớp chia sẻ: Nắm bắt được tâm lý chị em nên ngay từ đầu đơn vị đã phối hợp với Trưởng bản tổ chức tuyên truyền, vận động để chị em mạnh dạn đi học. Nhiều chị em tuổi cao, tiếp thu khó, cán bộ phải kiên trì giải thích chỉ rõ lợi ích khi biết tiếng phổ thông. Một lần vận động không được thì đi nhiều lần, đến khi đồng ý mới thôi. Quá trình học, để bà con nâng cao nhận thức chúng tôi cũng lồng ghép các nội dung tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cho bà con nghe, những nội dung nào chưa hiểu thì phải phân tích sang tiếng dân tộc.”
Từ những nét chữ còn run tay, nhiều học viên nay đã biết ghép vần, đọc chữ, làm quen với phép tính đơn giản. Biết viết được tên mình điều tưởng như giản dị lại là niềm vui lớn đối với những người phụ nữ trước đây chưa từng cầm bút.
Mỗi con chữ là một niềm vui, một bước đi nhỏ nhưng đầy ý nghĩa, mở ra cánh cửa mới cho cuộc sống phụ nữ dân tộc Mông ở Piêng Vai, xã Mỹ Lý.
Bà Già Y Máy, bản Piêng Vai, xã Mỹ Lý cho biết, gần 60 tuổi nhưng bà chưa từng cầm bút, chưa biết chữ, nên nhiều việc trong đời sống gặp khó khăn. Đi họp bản, nghe cán bộ đọc thông báo mà không hiểu hết, phải nhờ người khác giải thích, có giấy tờ cần ký thì điểm chỉ, thấy mình thiệt thòi và buồn lắm. Vì vậy, khi Bộ đội Biên phòng mở lớp học, bà mạnh dạn đăng ký. Ban đầu tay run, viết chữ méo mó, nhưng được thầy giáo kiên nhẫn chỉ bảo, bà dần biết ghép vần, đọc chữ, làm toán đơn giản. Giờ bà có thể tự đọc tên mình, biết viết vài dòng tin nhắn trên điện thoại gửi cho con cháu.
Thiếu tá Phan Đức Tâm, Chính trị viên Đồn Biên phòng Mỹ Lý, Bộ đội Biên phòng Nghệ An cho biết, để việc mở lớp xóa mù chữ mang lại hiệu quả, đơn vị đã xác định, việc mở lớp xóa mù chữ chỉ là giai đoạn đầu. Sau khi hoàn thành khóa học, đơn vị sẽ tiếp tục hướng dẫn bà con từng bước tiếp cận chuyển đổi số, hướng dẫn thực hiện một số thủ tục hành chính công, hỗ trợ chị em học và thi giấy phép lái xe mô tô.
Từ những nét chữ còn run tay, nhiều học viên đã biết ghép vần, đọc chữ, làm quen với những phép tính đơn giản.
Lớp học xóa mù chữ không chỉ dạy con chữ, mà còn giúp phụ nữ vùng cao nơi đây thêm tự tin, từng bước tiếp cận các chính sách, chăm lo tốt hơn cho gia đình. Trong căn phòng nhỏ ở Pêng Vai, con chữ vẫn đang được viết tiếp bằng sự kiên trì của những người lính và khát vọng đổi thay của phụ nữ vùng cao nơi phên dậu Tổ quốc./.