Nổ mìn mỏ đá đe dọa­­­ tính mạng, tài sản của nhiều hộ dân ở Lâm Đồng

Ngày 3/4, tại Thôn 10, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) đã xảy ra vụ việc một tảng đá nặng hàng chục tấn từ trên đỉnh đồi của mỏ đá Thái Sơn lăn xuống, xuyên qua và làm đổ sập một căn nhà trông vườn, sập cầu qua suối, cày nát vườn tược của người dân. Trước đó đã ít nhất 5 lần, việc nổ mìn mỏ đá khiến đá lăn xuống cày xới vườn tược, làm gãy cây trồng, hư hỏng tài sản và đe dọa tính mạng của nhiều người dân trong khu vực.

vna_potal_lam_dong_no_min_lam_da_lan_xe_toac_nha_dan_7306146.jpg
Cây cầu sắt bắc qua vườn 2 nhà dân bị sập do đá lăn. Ảnh: Quốc Hùng - TTXVN

Sống cùng với tử thần

Sáng 4/4, nhóm phóng viên TTXVN có mặt tại hiện trường xảy ra vụ việc trên sau khi nhận được thông tin của người dân. Tại hiện trường, căn chòi để vật tư, nông sản bằng khung thép ốp tôn rộng khoảng 25 m2 của gia đình ông Trương Công Hoàng (sinh năm 1964) bị đá tảng lăn xuyên thấu và gây sập 1 phần, hư hỏng nhiều đồ đạc trong chòi. Sau đó, tảng đá nặng khoảng 20 - 25 tấn này tiếp tục lăn xuống, làm gãy nhiều cây trồng. Tảng đá khổng lồ tiếp tục lăn và chỉ dừng lại khi đè trúng, làm đổ sập một cây cầu sắt bắc qua con suối nối vườn ông Hoàng với vườn cà phê của gia đình ông Đinh Văn Lư bên cạnh. Vị trí mà tảng đá lăn xuống từ trên đỉnh núi cao khoảng 150 m, phía trên vườn cây của các hộ dân. Đáng chú ý, chính giữa tảng đá rất lớn này có 1 lỗ khoan xuyên thấu, đường kính khoảng 60mm, nghi khoan để nhồi thuốc nổ phá đá.

Nguy hiểm hơn, khi phóng viên leo ngược vệt tảng đá lăn kia, đã chứng kiến 1 tảng đá nặng hàng chục tấn khác nằm treo leo trên đỉnh dốc. Phía bên khai thác đá đã neo tảng đá lại bằng 1 sợi dây cao su buộc vào gốc cây bên cạnh. Nhưng tảng đá này vẫn như “thần chết”, treo lơ lửng trên đầu các hộ dân bên dưới, vì không biết tảng đá này sẽ lăn xuống lúc nào.

vna_potal_lam_dong_no_min_lam_da_lan_xe_toac_nha_dan_7306151.jpg
Tảng đá khổng lồ có lỗ khoan xuyên qua nghi là để nhồi thuốc nổ. Ảnh: Quốc Hùng - TTXVN

Ông Trương Công Hoàng bàng hoàng kể lại: “Sáng qua, vợ chồng tôi vẫn vào vườn bỏ phân cho cà phê như mấy ngày trước. Hằng ngày, vợ chồng tôi đều mang theo cơm và ở lại chòi nghỉ ngơi để chiều tiếp tục công việc. Thế nhưng hôm nay, thật may mắn vì không mang theo cơm, nên 2 vợ chồng quay về nhà ngoài Thôn 8B để ăn trưa. Chưa về tới nhà, thì tôi nhận được tin của hàng xóm là mỏ đá nổ mìn làm đá lăn xuống sập chòi, nên vội vàng quay xe trở lại. Khi tới nơi thì mọi thứ đã tan hoang. Nếu như mang theo cơm và ở lại chòi nghỉ ngơi thì chắc vợ chồng tôi đã không còn tính mạng”.

Ông Đinh Văn Lưu là hộ có vườn cây cạnh đó cho biết: “Lúc mìn nổ, tôi đứng ngay đầu dốc và chúng kiến toàn bộ tảng đá khổng lồ từ mỏ đá Thái Sơn lăn xuống vườn của ông Hoàng. Cảnh tượng đó thật kinh khủng, giờ nghĩ lại tôi còn nổi cả gai ốc. Lúc đó, tôi biết vợ chồng ông Hoàng không còn ở vườn, nhưng vì phản xạ nên tôi vẫn la lên “anh Hoàng ơi, đá rơi”. Sau khi trấn tĩnh, tôi mới gọi điện thông báo cho ông Hoàng biết sự việc”.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình hai ông Hoàng và Lưu nhanh chóng đến UBND xã Lộc Thành trình báo cầu cứu. Ông Trương Công Hoàng cho biết “Vì quá lo sợ cho an toàn tính mạng, tài sản nên chúng tôi đã cùng nhau tìm đến UBND xã cầu cứu. Thế nhưng, sau hơn 30 phút chờ đợi, chúng tôi chỉ nhận được câu trả lời của cán bộ địa phương là “xã còn nhiều việc lắm, các anh cứ về trước đi. Mai chúng tôi sẽ cho người vào xem xét sau. Thấy cán bộ xã nói vậy, nên chúng tôi đánh ngậm ngùi quay trở về”.

vna_potal_lam_dong_no_min_lam_da_lan_xe_toac_nha_dan_7306141.jpg
Tảng đá lăn "xé toạc" 1 góc nhà trông vườn của gia đình ông Trương Công Hoàng. Ảnh: Quốc Hùng - TTXVN

Theo quan sát của phóng viên, phía dưới mỏ đá Thái Sơn có tổng cộng 5 hộ dân có đất sản xuất và 1 hộ dân là bà Nguyễn Thị Bạch Yến có nhà ở. Bà Yến cho biết thời gian qua, đã có ít nhất 5 lần mỏ đá nổ mìn khiến đá lăn, bay xuống vườn tược của bà con. Mỗi lần đá lăn, bay vào vườn đều có hàng chục cây sầu riêng, cà phê của người dân bị bị gãy đổ, bật gốc. Thậm chí, đá còn văng trúng làm hư hỏng máy bơm, đường ống tưới nước của bà con. Mỗi lần xảy ra vụ việc, người dân đều trình báo, cầu cứu chính quyền địa phương. Sau khi chính quyền địa phương tới làm việc cũng chỉ dừng lại ở việc kiểm đếm thiệt hại và thỏa thuận với mỏ đá đền bù cho bà con là xong. Còn sự an toàn về tính mạng của người dân thì không thấy chính quyền địa phương và doanh nghiệp nhắc gì đến.

Cần xử lý triệt để vụ việc

Trao đổi với nhóm phóng viên, ông Đỗ Ngọc Cần - Chủ tịch UBND xã Lộc Thành thừa nhận: “Tôi cũng có vườn sản xuất phía dưới mỏ đá này. Việc người dân phản ánh mỏ đá nổ mìn, san gạt khiến đá văng, lăn xuống vườn của bà con là hoàn toàn đúng. Mỗi lần bà con tới phản ánh, tôi đều mời cơ quan liên quan tới kiểm tra, xử lý. Địa phương luôn đặt sự an toàn tính mạng, tài sản của người dân lên hàng đầu. Tôi nhớ có lần làm việc, UBND xã đã yêu cầu mỏ đá ký cam kết chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn tính mạng cho bà còn có vườn sản xuất phía dưới. Còn việc khi bà con tới, do quá nhiều việc, nêu chúng tôi đành để bà con ra về và hứa ngay mai sẽ có mặt xử lý”.

vna_potal_lam_dong_no_min_lam_da_lan_xe_toac_nha_dan_7306148.jpg
Đoàn công tác của UBND huyện Bảo Lâm tới kiểm tra hiện trường sau khi phóng viên thông báo cho lãnh đạo huyện. Ảnh: Quốc Hùng - TTXVN

Có mặt trong Đoàn công tác của UBND huyện Bảo Lâm tới kiểm tra hiện trường, ông Nguyễn Trung Thành - Phó Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm, cho biết: Qua kiểm tra trực quan tại hiện trường có việc khai thác đá của mỏ đá Thái Sơn làm lăn đá từ trên cao xuống vườn của người dân. Việc này không đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân có vườn sản xuất phía dưới. Sau khi kiểm tra, huyện sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh và kiến nghị các cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định. Trong thời gian chờ cơ quan chức năng có kết luận chính thức, UBND huyện sẽ yêu cầu mỏ đá tạm đình chỉ hoạt động; đồng thời, thống kê thiệt hại để bồi thường thỏa đáng cho người dân. Còn giải pháp lâu dài sẽ báo cáo lên UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các sở, liên quan cùng phối hợp với UBND huyện kiểm tra, xử lý theo quy định.

vna_potal_lam_dong_no_min_lam_da_lan_xe_toac_nha_dan_7306140.jpg
Tảng đá lăn "xé toạc" 1 góc nhà trông vườn của gia đình ông Trương Công Hoàng. Ảnh: Quốc Hùng - TTXVN

Trước đó, tại biên bản làm việc do UBND xã Lộc Thành lập ngày 10/10/2023, chính quyền địa phương xác nhận trong quá trình khai thác đá, Công ty Trách nhiệm hữu hạn khai thác đá Thái Sơn đã làm đất đá trôi xuống vườn, gây thiệt hại cây trồng, ống nước và ao hồ của các hộ dân. Doanh nghiệp này cam kết sẽ hỗ trợ tiền công mỗi hộ 15 triệu đồng để 2 hộ gia đình ông Trương Công Hoàng và Đinh Văn Lư tự sửa.

Thực tế cho thấy, trong thời gian dài, hoạt động khai thác, nổ mìn của mỏ đá Thái Sơn đã và đang đe dọa­­­ nghiêm trọng đến tính mạng, tài sản của nhiều hộ dân có vườn tược, nhà cửa tại đây. Tuy nhiên, các phản ánh của người dân chưa được giải quyết dứt điểm, thấu đáo khiến bà con bức xúc. “Đây là lần thứ năm, mỏ đá nổ mìn khiến đá văng, lăn gây thiệt hại cây trồng, tài sản và đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng của người dân chúng tôi. Chúng tôi đã nhiều lần phản ánh ra xã, nhưng chưa được giải quyết thỏa đáng. Chúng tôi giờ không biết kêu ai, nên nhờ các cấp có thẩm quyền giải quyết thấu đáo cho bà con yên tâm”, ông Trương Công Hoàng đại diện các hộ dân đề đạt mong muốn của mình.

Chu Quốc Hùng

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Lan tỏa lối sống xanh và bảo tồn bản sắc dân tộc

Lan tỏa lối sống xanh và bảo tồn bản sắc dân tộc

Phát huy tinh thần sáng tạo và tình yêu quê hương, học sinh các xã vùng cao Sơn Tây và Sơn Hà (tỉnh Quảng Ngãi) đã nghiên cứu, triển khai thành công nhiều dự án từ nguồn nguyên liệu bản địa. Những sản phẩm từ lúa rẫy hay vỏ keo không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn góp phần bảo tồn văn hóa và bảo vệ môi trường sống.

Sức dân làm đổi thay bản làng nơi cực Bắc Tổ quốc

Sức dân làm đổi thay bản làng nơi cực Bắc Tổ quốc

Giữa cao nguyên đá nơi địa đầu Tổ quốc, người dân thôn Ma Lé, xã Lũng Cú (tỉnh Tuyên Quang) đang cùng nhau trồng hoa, chỉnh trang đường làng, gìn giữ nhà cổ và bảo tồn văn hóa truyền thống để xây dựng bản du lịch cộng đồng xanh, sạch, đẹp từ chính sức dân nơi biên cương.

Những bước chân nhỏ bền bỉ vượt núi đến lớp ở vùng cao Làng Sáng

Những bước chân nhỏ bền bỉ vượt núi đến lớp ở vùng cao Làng Sáng

Những buổi sáng sớm ở bản Làng Sáng, xã Tà Xùa (tỉnh Sơn La) mây, sương từ các sườn núi phủ trắng lối đi. Dù cuộc sống nơi đây vẫn còn nhiều khó khăn nhưng các em nhỏ dân tộc Mông vẫn mỗi ngày được gia đình đưa đến lớp. Trên gương mặt nhỏ bé của các em ánh lên niềm háo hức khi được đến trường, học chữ, gặp bạn bè và thầy cô giáo.

Điện lực Lạng Sơn chống quá tải mùa cao điểm nắng nóng

Điện lực Lạng Sơn chống quá tải mùa cao điểm nắng nóng

Công ty Điện lực Lạng Sơn cho biết, việc cung ứng điện đối mặt với nhiều thách thức, nhất là trong các tháng cao điểm nắng nóng từ cuối tháng 5/2026 đến hết tháng 8/2026, khi nhu cầu sử dụng điện tăng cao, nguy cơ thiếu hụt công suất vào các khung giờ cao điểm. Trước tình hình đó, Điện lực Lạng Sơn đã chủ động xây dựng và triển khai các phương án vận hành linh hoạt, đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục, phục vụ tốt nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Xây 'lá chắn số' bảo vệ rừng Hoàng Liên

Xây 'lá chắn số' bảo vệ rừng Hoàng Liên

Vườn Quốc gia Hoàng Liên (tỉnh Lào Cai) đang từng bước ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ vào công tác quản lý, bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, giảm thiểu nguy cơ cháy rừng và phát hiện sớm các hành vi xâm hại tài nguyên rừng.

Lâm Đồng chỉ đạo xử lý dứt điểm dự án đường hơn 12 năm chưa nghiệm thu

Lâm Đồng chỉ đạo xử lý dứt điểm dự án đường hơn 12 năm chưa nghiệm thu

Ngày 25/5, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên vừa ký văn bản gửi Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan chỉ đạo xử lý dứt điểm dự án nâng cấp đường giao thông hơn 12 năm chưa nghiệm thu, bàn giao, đưa vào sử dụng.

Hấp dẫn ngày hội hái mận trên cao nguyên Mộc Châu

Hấp dẫn ngày hội hái mận trên cao nguyên Mộc Châu

Giữa sắc xanh bạt ngàn của cao nguyên Mộc Châu, tỉnh Sơn La, những vườn mận hậu đang vào mùa chín rộ. Ngày hội hái mận hậu lần thứ X diễn ra ngày 24/5, tại thung lũng mận Nà Ka, phường Thảo Nguyên không chỉ là dịp quảng bá đặc sản nổi tiếng của địa phương mà còn mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị đậm đà bản sắc văn hóa vùng cao.

Trao quà, động viên công nhân khó khăn ở khu vực miền núi phía Bắc

Trao quà, động viên công nhân khó khăn ở khu vực miền núi phía Bắc

Sáng 24/5, tại Đội cao su Hua Thanh thuộc Công ty Cổ phần Cao su Điện Biên, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng Công đoàn Cao su Việt Nam thăm hỏi, động viên và tặng quà 400 công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn của 4 Công ty cao su khu vực miền núi phía Bắc.

Vốn vay ưu đãi mở cơ hội thoát nghèo cho nông dân vùng biên

Vốn vay ưu đãi mở cơ hội thoát nghèo cho nông dân vùng biên

Bù Gia Mập là xã biên giới còn nhiều khó khăn của thành phố Đồng Nai. Đời sống của phần lớn người dân nơi đây phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp, trong khi điều kiện đầu tư còn hạn chế, thiếu vốn sản xuất kéo dài nhiều năm. Vì vậy, việc triển khai hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ, đặc biệt là nguồn vốn vay ưu đãi dành cho nông dân, đang trở thành giải pháp quan trọng giúp người dân ổn định sinh kế, từng bước giảm nghèo bền vững.

Nâng tầm 'đệ nhất danh trà' trong thời kỳ số hóa

Nâng tầm 'đệ nhất danh trà' trong thời kỳ số hóa

Hành trình phát triển ngành chè hôm nay là câu chuyện của cả chuỗi giá trị, nơi thương hiệu và chuyển đổi số đang trở thành chìa khóa nâng tầm chè Thái Nguyên trên thị trường trong nước và quốc tế.

Tiết học nơi biên cương vun đắp tình yêu Tổ quốc

Tiết học nơi biên cương vun đắp tình yêu Tổ quốc

Đồn Biên phòng Tùng Vài (Tuyên Quang) phối hợp với trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Tả Ván (xã Tùng Vài) vừa tổ chức hoạt động trải nghiệm “Tiết học biên cương” dành cho học sinh vùng biên.

Đại ngàn Pù Huống - 'Kho báu xanh' miền Tây xứ Nghệ

Đại ngàn Pù Huống - 'Kho báu xanh' miền Tây xứ Nghệ

Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống được ví như “lá phổi xanh” của vùng Bắc Trung Bộ khi lưu giữ hệ sinh thái rừng hơn 46.460 ha; trong đó, hơn 40.150 ha là rừng đặc dụng cùng nguồn tài nguyên đa dạng sinh học phong phú bậc nhất Nghệ An.

Phường Buôn Ma Thuột: Kiểm tra, sát hạch đợt 2 đối với người hoạt động không chuyên trách

Phường Buôn Ma Thuột: Kiểm tra, sát hạch đợt 2 đối với người hoạt động không chuyên trách

Liên quan đến thông tin “UBND phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) chậm trễ hồ sơ: Liệu có 'tước' đi cơ hội của người lao động?” mà phóng viên TTXVN đã phản ánh, ngày 22/5, Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk cho biết, tỉnh sẽ tổ chức kiểm tra, sát hạch đợt 2 đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trước ngày 1/7/2025 đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Phú Thọ: Chủ động phòng dịch, giảm thiệt hại trong chăn nuôi

Phú Thọ: Chủ động phòng dịch, giảm thiệt hại trong chăn nuôi

Ngày 22/5, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị triển khai công tác phòng chống dịch bệnh động vật; kê khai, cấp mã số định danh cơ sở chăn nuôi và các giải pháp phát triển chăn nuôi, thủy sản nhằm góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh. Qua đó, tăng cường triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm chủ động phòng ngừa, kiểm soát, xử lý kịp thời các ổ dịch phát sinh, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người chăn nuôi.

Bản Khun - Làng du lịch hạnh phúc giữa đại ngàn

Bản Khun - Làng du lịch hạnh phúc giữa đại ngàn

Giữa tầng tầng núi đá và những cánh rừng xanh thẳm của xã Bằng Lang, tỉnh Tuyên Quang, Bản Khun hiện lên như một khoảng lặng dịu dàng của miền sơn cước. Không ồn ào, náo nhiệt, bản làng nhỏ nép mình bên những thửa ruộng bậc thang và dòng suối mát, mang theo vẻ đẹp nguyên sơ cùng nhịp sống chậm rãi hiếm nơi nào còn giữ được.

Thiêng liêng hành trình đi tìm đồng đội nơi biên giới

Thiêng liêng hành trình đi tìm đồng đội nơi biên giới

Hơn 40 năm sau cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, trên những dãy núi đá tai mèo cheo leo nơi biên cương Tuyên Quang vẫn còn hơn 2.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Dẫu chiến tranh đã lùi xa, nhưng hành trình đưa các anh trở về với đất mẹ vẫn đang được những người lính hôm nay lặng thầm tiếp nối giữa núi cao, vực sâu và đại ngàn biên giới.

Thăm, chúc mừng Tết Roya Haji của đồng bào Chăm An Giang

Thăm, chúc mừng Tết Roya Haji của đồng bào Chăm An Giang

Nhân dịp Tết Roya Haji của đồng bào Chăm theo đạo Islam tỉnh An Giang năm 2026, ngày 21/5, lãnh đạo tỉnh và Uỷ ban MTTQ VN tỉnh An Giang cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc mừng, tặng quà Ban quản trị Thánh đường Jamiul Mukminin (xã Vĩnh Hanh), Ban quản trị Thánh đường Jamiul Aman (xã Mỹ Đức) và các vị chức sắc, chức việc, gia đình chính sách, người có uy tín trong đồng bào dân tộc Chăm trên địa bàn 2 xã.

Mưa lớn liên tục gây thiệt hại lớn tại Lạng Sơn

Mưa lớn liên tục gây thiệt hại lớn tại Lạng Sơn

Mưa lớn liên tục kéo dài những ngày gần đây đã gây thiệt hại lớn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Chính quyền địa phương cùng cơ quan chức năng đang tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, giúp nhân dân ổn định cuộc sống...

Điểm tựa của người dân tại vùng biên cương, hải đảo

Điểm tựa của người dân tại vùng biên cương, hải đảo

Trong những năm qua, nhiều chương trình hiệu quả, thiết thực đã được triển khai ở vùng biên giới hải đảo, giúp người dân ổn định cuộc sống, giảm nghèo bền vững và tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền. Theo Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng, thông qua các chương trình, vai trò tham mưu, đề xuất của Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng được phát huy ngay từ cơ sở.