Đêm hội Thổ cẩm Quốc tế Sơn La 2026, điểm nhấn của Tuần Văn hóa - Du lịch Mộc Châu năm nay - sẽ diễn ra tối 31/8, tại Quảng trường 8-5, phường Mộc Châu. Với chủ đề “Dệt di sản hòa giao sắc màu”, chương trình là sự kết hợp giữa nghệ thuật biểu diễn và trình diễn thời trang thổ cẩm, nhằm tôn vinh nghề dệt truyền thống, vẻ đẹp và sự đa dạng văn hóa của các dân tộc Việt Nam, đồng thời mở rộng giao lưu, kết nối văn hóa với bạn bè quốc tế.
Chương trình do UBND tỉnh Sơn La chỉ đạo; Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh Sơn La phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La tổ chức; Công ty Cổ phần đầu tư phát triển SMT là đơn vị thực hiện.
Đêm hội có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ được khán giả yêu mến như Hòa Minzy, Double 2T, Sèn Hoàng Mỹ Lam, Hà Myo, Bùi Tuấn Ngọc, Hà Quỳnh Như, rapper Ram C... cùng các nghệ sĩ, nghệ nhân và vũ đoàn biểu diễn.
Đảm nhận vai trò Giám đốc Âm nhạc, nhạc sĩ Tuấn Hồ lựa chọn cách tiếp cận đặc biệt, lấy chất liệu bản địa làm nền tảng, đồng thời mở rộng không gian sáng tạo bằng hòa âm, phối khí và tư duy sản xuất âm nhạc hiện đại. Với anh, chương trình không đơn thuần là một đêm diễn quy tụ nhiều nghệ sĩ, mà là một hành trình âm nhạc, nơi những thanh âm của núi rừng, đời sống cộng đồng, tình yêu và ký ức của nhiều dân tộc cùng được kết nối trên sân khấu.
Đêm hội Thổ cẩm Quốc tế Sơn la 2026 diễn ra tối 31/8 tại Quảng trường 8/5, phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La.
Dệt “Thổ cẩm Quốc tế Sơn La” bằng… âm nhạc
Chia sẻ về ý tưởng âm nhạc chủ đạo, nhạc sĩ Tuấn Hồ cho biết: “Tôi xem chương trình như một tấm thổ cẩm được dệt bằng âm thanh: Mỗi dân tộc, mỗi nghệ sĩ, mỗi chất liệu âm nhạc là một sợi màu riêng. Khi những sợi màu ấy đan vào nhau sẽ tạo nên một bức tranh Sơn La vừa nguyên bản, vừa đương đại và có khả năng đối thoại với thế giới. Vì vậy, tư duy âm nhạc chủ đạo của tôi là bản địa nhưng không cũ, quốc tế nhưng không mất gốc. Chúng tôi không hiện đại hóa âm nhạc truyền thống chỉ để tạo cảm giác mới lạ, mà tìm một ngôn ngữ mới để những giá trị vốn có của Sơn La được nghe rõ hơn, gần hơn và chạm tới nhiều thế hệ khán giả hơn”.
Tư duy này cũng trở thành sợi chỉ xuyên suốt trong cách Tuấn Hồ xây dựng tổng thể âm nhạc cho chương trình. Thay vì đưa chất liệu dân gian vào như một lớp màu trang trí, ê-kíp đặt âm nhạc bản địa ở vị trí cốt lõi, từ đó tìm kiếm sự kết nối với ngôn ngữ âm nhạc đương đại.
Đêm hội “Thổ cẩm Quốc tế Sơn La” có sự tham gia của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ. Tuy nhiên, theo Tuấn Hồ, việc quy tụ những tên tuổi được yêu thích không đồng nghĩa với việc chương trình chỉ là chuỗi tiết mục nối tiếp nhau.
“Một chương trình có nhiều ngôi sao không nên chỉ là sự nối tiếp của những tiết mục ‘hit’. Điều quan trọng hơn là mỗi nghệ sĩ phải trở thành một phần trong câu chuyện chung. Chúng tôi lựa chọn và xử lý ca khúc dựa trên ba yếu tố: Màu giọng của ca sĩ, tinh thần văn hóa của tiết mục và vị trí cảm xúc trong toàn bộ chương trình. Có nghệ sĩ phù hợp với sự hùng vĩ, có người kể chuyện rất tình, có người lại mang năng lượng trẻ trung, bùng nổ. Khi đặt đúng giọng hát vào đúng không gian âm nhạc, nghệ sĩ không chỉ trình diễn một bài hát mà còn giúp khán giả nhìn thấy một lát cắt của Sơn La.Tôi muốn khán giả cảm nhận đây là một hành trình có cao trào, có khoảng lặng và có dư âm, chứ không phải một playlist được đưa lên sân khấu”.
Theo đó, âm nhạc không chỉ có nhiệm vụ nâng đỡ giọng hát mà còn góp phần dẫn dắt cảm xúc và kể câu chuyện văn hóa của chương trình.
Nhạc sĩ Tuấn Hồ, Giám đốc Âm nhạc Đêm hội Thổ cẩm Quốc tế Sơn La 2026.
Theo nhạc sĩ Tuấn Hồ: “Chất riêng của âm nhạc Sơn La nằm ở sự giao thoa rất đặc biệt: vừa khoáng đạt như núi rừng, vừa mềm mại như những điệu xòe, vừa da diết, sâu lắng nhưng cũng đầy sức sống. Trong đó có âm thanh của núi, nhịp sống cộng đồng, tình yêu và ký ức của nhiều dân tộc cùng sinh sống trên mảnh đất này. Chúng tôi khai thác chất riêng ấy từ giai điệu, tiết tấu, cách hát đến màu sắc của nhạc cụ dân tộc; sau đó kết nối với hòa âm, điện tử và tư duy sản xuất âm nhạc hiện đại. Tuy nhiên, mọi sáng tạo đều phải bắt đầu từ sự tôn trọng. Tôi luôn nghĩ: âm nhạc bản địa không cần ‘trang điểm’ để trở nên đẹp hơn; điều cần làm là đặt nó vào đúng nơi để vẻ đẹp ấy được nhìn thấy”.
Đây cũng là quan điểm xuyên suốt trong cách nam nhạc sĩ tiếp cận các chất liệu truyền thống: làm mới nhưng không làm mất đi căn tính của chất liệu.
“Làm mới ký ức nhưng không bị… biến dạng”
Kết hợp âm nhạc truyền thống với ngôn ngữ đương đại luôn là một bài toán không dễ. Nếu quá an toàn, âm nhạc có thể thiếu sức sống mới; nhưng nếu chạy quá xa theo xu hướng, bản sắc có nguy cơ bị hòa tan.
Nhạc sĩ Tuấn Hồ cho rằng: “Thử thách lớn nhất của chúng tôi là tìm được điểm cân bằng. Nếu quá an toàn, chương trình sẽ thiếu sức sống mới; nhưng nếu chạy quá xa theo xu hướng, bản sắc có thể bị hòa tan. Truyền thống không phải một lớp ‘gia vị’ được thêm vào sau cùng, mà phải là phần cốt lõi trong cấu trúc âm nhạc.
Ê-kíp đã làm việc rất kỹ để nhạc cụ dân tộc, làn điệu bản địa và âm thanh điện tử có thể thực sự trò chuyện với nhau. Chúng tôi không muốn khán giả chỉ thốt lên ‘lạ quá’, mà phải cảm thấy ‘đúng là Sơn La, nhưng là một Sơn La mình chưa từng được nghe theo cách này’. Có thể nói, bài toán khó nhất là làm mới ký ức mà không làm ký ức bị biến dạng, nhưng chính điều đó sẽ tạo ra cảm hứng và điều mới mẻ cho chương trình”.
Với cách tiếp cận này, Đêm hội “Thổ cẩm Quốc tế Sơn La” hướng tới việc tạo ra một diện mạo mới cho chất liệu truyền thống, nhưng vẫn để khán giả nhận ra “hơi thở” của vùng đất trong từng lớp âm thanh.
“Xuống chợ phiên” - nơi khán giả… “mua thương, bán nhớ”
Một trong những tiết mục đáng chờ đợi được nhạc sĩ Tuấn Hồ hé lộ là “Xuống chợ phiên”, sáng tác của anh, qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Sèn Hoàng Mỹ Lam.
Theo Tuấn Hồ, chợ phiên không chỉ là nơi mua bán, trao đổi mà còn là một không gian văn hóa đặc biệt của miền núi Tây Bắc, nơi sắc màu thổ cẩm, tiếng nói cười, những cuộc hẹn và những rung động trong trẻo của tình yêu cùng hiện diện.
Nhạc sĩ Tuấn Hồ
“Một trong những tiết mục tôi tin sẽ mang đến nhiều cảm xúc là Xuống chợ phiên qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Sèn Hoàng Mỹ Lam. Chợ phiên trong tiết mục này không chỉ là nơi mua bán, gặp gỡ mà còn là một không gian văn hóa đặc biệt của miền núi Tây Bắc, nơi có sắc màu thổ cẩm, tiếng nói cười, những cuộc hẹn và cả những rung động rất trong trẻo của tình yêu. Vì vậy, phần âm nhạc được xây dựng với tinh thần tươi mới, rộn ràng nhưng vẫn giữ được nét mộc mạc, duyên dáng của chất liệu vùng cao.
Sèn Hoàng Mỹ Lam có màu giọng đẹp, giàu nữ tính nhưng cũng rất phóng khoáng. Cách cô kể câu chuyện bằng âm nhạc sẽ đưa khán giả bước vào một buổi chợ phiên đầy màu sắc, nơi người ta không chỉ xuống chợ để trao đổi sản vật mà còn để ‘mang một ánh mắt đi và đem một nỗi nhớ về’.
Tôi xin phép chưa tiết lộ quá nhiều, nhưng đây sẽ là tiết mục có sự cộng hưởng thú vị giữa âm nhạc, phục trang, vũ đạo và không gian trình diễn. Tôi hy vọng khi giai điệu vang lên, khán giả sẽ có cảm giác như đang thực sự đứng giữa một phiên chợ Sơn La: gần gũi, rực rỡ và tràn đầy sức sống.
Có thể nói vui rằng: Đến với Xuống chợ phiên, khán giả chưa chắc mua được món đồ nào, nhưng rất có thể sẽ ‘mua thương, bán nhớ’ và mang cảm xúc ấy về nhà”.
Không chỉ là một tiết mục âm nhạc, “Xuống chợ phiên” được kỳ vọng tạo nên sự cộng hưởng giữa âm thanh, phục trang, vũ đạo và không gian trình diễn, đưa khán giả bước vào một phiên chợ vùng cao bằng cả thị giác lẫn thính giác.
Nhạc sĩ Tuấn Hồ kỳ vọng “gây thương nhớ” để du khách muốn trở lại Sơn La
Với Tuấn Hồ, thành công của Đêm hội “Thổ cẩm Quốc tế Sơn La” không chỉ nằm ở việc chương trình có những tiết mục hay hay một sân khấu đẹp. Điều anh hướng tới là sau khi âm nhạc khép lại, trong khán giả vẫn còn một mong muốn: được tìm hiểu, được trải nghiệm và được trở lại với vùng đất này.
“Tôi mong sau chương trình, khán giả không chỉ nhớ một vài tiết mục hay, một giọng hát đẹp hoặc một sân khấu rực rỡ. Tôi mong họ mang theo cảm giác muốn đến Sơn La, muốn hiểu thêm về những cộng đồng đang gìn giữ văn hóa nơi đây và muốn kể câu chuyện ấy cho nhiều người khác.
Đêm hội Thổ cẩm Quốc tế Sơn La không chỉ giới thiệu di sản, mà cho thấy di sản vẫn đang sống, đang chuyển động và hoàn toàn có thể bước vào đời sống hôm nay bằng một tâm thế tự tin.
Nếu âm nhạc có thể khiến một người trẻ thấy văn hóa truyền thống thật gần gũi, khiến một du khách muốn đặt chân đến Sơn La, hay khiến người dân địa phương thêm tự hào về quê hương mình, thì đó chính là thành công lớn nhất. Tôi hy vọng chương trình sẽ để lại một thông điệp: Sơn La không chỉ là vùng đất để đi qua, mà là miền văn hóa khiến người ta muốn quay trở lại”.
Với Giám đốc âm nhạc Tuấn Hồ, “Thổ cẩm Quốc tế Sơn La” vì thế không chỉ là một chương trình biểu diễn nghệ thuật, mà còn là nỗ lực kể câu chuyện về một vùng đất bằng ngôn ngữ của thời đại hôm nay.
Ở đó, những giá trị truyền thống không đứng yên trong ký ức mà tiếp tục được dệt, được làm mới và được trao truyền. Mỗi nghệ sĩ, mỗi giai điệu, mỗi chất liệu âm nhạc trở thành một “sợi màu”, cùng tạo nên tấm thổ cẩm âm thanh về Sơn La - một bức tranh vừa mang căn tính bản địa, vừa rộng mở với thế giới.
Tuấn Hồ là nhạc sĩ, ca sĩ và nhà sản xuất âm nhạc, từng sáng tác hoặc làm Giám đốc âm nhạc cho nhiều chương trình nghệ thuật, lễ hội như: Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024, Chương trình Kỷ niệm 20 năm tỉnh Lai Châu, Festival Chí Linh - Hải Dương, Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2025…
Ở lĩnh vực sáng tác, Tuấn Hồ là tác giả của nhiều ca khúc như: Miền đất hứa, Lớn lên cùng mẹ, Linh thiêng hào khí Việt Nam, Mẹ thân thương, Công cha nghĩa mẹ, Đồng lòng Việt Nam, Bắc Giang ân tình, Xuống chợ phiên, Inh lả ơi...