Những ngày Tết Bính Ngọ 2026, về làng Chăm ở xã Châu Phong (xã Châu Phong, tỉnh An Giang), dọc hai bên đường rợp một màu đỏ tươi mới cờ Đảng, cờ Tổ quốc. Năm nay, Tết gần như trùng với lịch Tháng ăn chay Ramadan năm 2026 - Hồi lịch 1447 của đồng bào theo đạo Hồi Islam. Đây là thời điểm quan trọng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với mỗi tín đồ Hồi giáo và đời sống văn hóa tinh thần chung của cộng đồng.
Ông Haji Jacky, Trưởng ban Đại diện cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh An Giang cho biết, Tháng Ramadan (còn gọi Tháng yêu thương) là lễ quan trọng nhất của những người theo đạo Hồi Islam. Tháng Ramadan năm nay (Hồi lịch 1447) diễn ra từ ngày 18/2 (nhằm ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ) đến ngày 19/3. Trong tháng, Các tín đồ Hồi giáo Islam đến tuổi trưởng thành đều phải nhịn ăn, uống ban ngày để tu tâm, dưỡng tánh, từ đó sẽ cảm thông, biết yêu thương và chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, mọi người không phân biệt giàu nghèo càng ngày xích lại gần nhau hơn.
Trong Tháng Ramadan, đồng bào dân tộc Chăm theo đạo Hồi Islam ở An Giang thực hiện đầy đủ các nghi thức truyền thống như: Lễ nguyện I’Sha, đọc kinh Qur'an, cầu nguyện hòa bình và nhiều hoạt động xã hội từ thiện, thể thao, văn nghệ giao lưu truyền thống... Bà con theo đạo Hồi Islam thực hiện nghi thức cầu nguyện 5 lần/ngày tại 28 thánh đường và tiểu thánh đường vào các khung giờ khác nhau trong ngày. Các tín đồ Hồi giáo hướng thiện, rèn luyện bản thân, thanh lọc tâm hồn, tăng cường chia sẻ, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn. Những giá trị nhân văn cao đẹp đó không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo sâu sắc mà còn góp phần nuôi dưỡng lối sống lành mạnh, nhân ái và trách nhiệm trong xã hội.
Bắt đầu Tháng Ramadan, Ban Đại diện cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh An Giang đã tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện, thăm, tặng quà cho nhiều quà cho bà con có hoàn cảnh nghèo, khó khăn. Từ đầu tháng 2/2026 đến nay, Ban đã vận động được hơn 1.300 phần quà và 100 chiếc xe đạp với tổng giá trị trên 1,13 tỷ đồng để trao tặng cho bà con có hoàn cảnh khó khăn.
Ông Mukh Tar, Giáo cả Thánh đường Jamiul Azhar thông tin, Tháng Ramadan cũng là dịp để thăm hỏi bà con, anh em, hay tặng quà cho những người nghèo, xóa bỏ mâu thuẫn và cùng cầu chúc cho nhau mọi sự tốt lành. Đồng bào Chăm vẫn lao động bình thường, phụ nữ vẫn dệt thổ cẩm, may vá, thêu thùa; nam giới vẫn ra sông giăng lưới đánh cá, ra đồng chăm sóc lúa... Sau một tháng khép mình theo luật đạo, vào ngày cuối Tháng Ramadan, cộng đồng người Chăm An Giang hân hoan bước vào ngày hội “Rona Pitak” (xả chay). Mọi người mở tiệc với những món bánh truyền thống như nằm-prăng, ha-pum, pây-kgah, cha-đoll, pây-nung, cà ri, cà púa, hay tung lò mò… Thông điệp của Tháng Ramadan về hòa bình, yêu thương, tôn trọng, đoàn kết cũng là những giá trị phù hợp với truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, nơi các tôn giáo cùng tồn tại hòa hợp, đồng hành cùng dân tộc trong suốt quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Tỉnh An Giang có hơn 21.590 người theo đạo Hồi Islam, chiếm 0,43% dân số toàn tỉnh, sinh sống tập trung tại 9 xóm Chăm thuộc các xã Châu Phong, Vĩnh Hậu, Mỹ Đức, Vĩnh An, Phú Tân, Tây Yên (một số ít sống ở phường Châu Đốc và phường Long Xuyên). Đây là một bộ phận không thể tách rời, đã gắn bó lâu đời với vùng đất An Giang. Trải qua nhiều thế hệ, đồng bào Chăm theo đạo Hồi Islam tỉnh An Giang luôn đoàn kết, cần cù lao động, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc./.