Giữa những dãy núi trùng điệp của xã Sơn Tây (Quảng Ngãi), nơi cuộc sống của đồng bào Ca Dong vẫn còn nhiều nhọc nhằn, có một ngôi nhà mới vừa được dựng lên trên khu đất an toàn sau thiên tai.
Đó là nơi một gia đình được bắt đầu lại cuộc sống sau biến cố. Là thành quả của sự chung sức giữa chính quyền, lực lượng Công an và những tấm lòng hảo tâm. Và phía sau “mái ấm” ấy là dấu ấn lặng lẽ của Thiếu tá Lê Thành Tâm, Phó trưởng Công an xã Sơn Tây - người đã dành nhiều tâm huyết cùng đồng đội bám địa bàn, kết nối từng nguồn lực, tháo gỡ từng khó khăn để biến điều tưởng chừng không thể thành có thể.
Không để người dân đơn độc
Ở xã Sơn Tây, hình ảnh Thiếu tá Lê Thành Tâm, Phó Trưởng Công an xã, trong bộ quân phục đã trở nên quen thuộc với bà con địa phương khi anh luôn có mặt từ những vụ việc về an ninh, trật tự, những đợt mưa lũ đến các buổi xuống thôn tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Nhưng trong "Chiến dịch Quang Trung" do Bộ Công an phát động nhằm hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, hình ảnh Thiếu tá Tâm lại gắn với những chuyến xe chở vật liệu vượt dốc, những buổi khảo sát địa hình dưới nắng gắt hay những ngày tất bật giữa công trường dựng nhà cho dân. Không ồn ào, không phô trương, anh chọn cách đồng hành bằng những việc làm cụ thể.
Thiếu tá Tâm kể lại, cuối năm 2025, mưa lớn kéo dài khiến đất, đá trên sườn núi phía sau thôn Tan Via bất ngờ sạt trượt xuống. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, căn nhà của gia đình bà Đinh Thị Vôn bị vùi lấp hoàn toàn., con gái bà Vôn không may bị thương. Toàn bộ tài sản tích góp bao năm gần như mất sạch.
Những ngày sau đó, gia đình bà Vôn phải chuyển đến ở nhờ nhà người thân. Cuộc sống vốn đã khó khăn càng thêm chật vật. Điều khiến bà lo lắng nhất không phải là thiếu thốn vật chất, mà là mùa mưa đang đến gần trong khi gia đình vẫn chưa biết sẽ ở đâu. Nỗi lo ấy cũng là điều day dứt đối với chính quyền và lực lượng Công an xã Sơn Tây.
Khi "Chiến dịch Quang Trung" được triển khai, Thiếu tá Lê Thành Tâm cùng tập thể Công an xã ngay lập tức bắt tay vào việc với tinh thần khẩn trương. Thay vì ngồi chờ danh sách từ cơ sở gửi lên, anh trực tiếp xuống từng thôn, cùng chính quyền địa phương rà soát các hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhất là những gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Mỗi căn nhà đều được khảo sát tận nơi. Mỗi hoàn cảnh đều được lắng nghe. Mỗi đề xuất hỗ trợ đều được cân nhắc kỹ lưỡng.
Thiếu tá Lê Thành Tâm (bên trái) thăm hỏi gia đình bà Đinh Thị Vôn, trường hợp được ưu tiên hỗ trợ xây mới nhà ở.
Qua nhiều lần kiểm tra thực tế, gia đình bà Đinh Thị Vôn được xác định là trường hợp cần ưu tiên. Không chỉ mất hoàn toàn nơi ở, gia đình còn không còn khả năng tự dựng lại nhà mới. Thế nhưng, xác định đúng đối tượng mới chỉ là bước đầu.
Ở một xã miền núi như Sơn Tây, việc xây dựng một căn nhà chưa bao giờ đơn giản. Địa hình chia cắt khiến xe chở vật liệu phải vượt qua nhiều đoạn đường dốc quanh co; nhân công thiếu, chi phí vận chuyển cao, thời tiết lại thất thường. Nếu không có sự chung tay của nhiều lực lượng, việc hoàn thành ngôi nhà trong thời gian ngắn gần như không thể. Hiểu rõ điều đó, Thiếu tá Lê Thành Tâm tiếp tục bắt đầu một hành trình khác - hành trình đi tìm nguồn lực.
Anh chủ động kết nối với các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức thiện nguyện và những nhà hảo tâm để vận động kinh phí, vật liệu xây dựng cũng như ngày công lao động. Có đơn vị hỗ trợ xi măng, cát, đá; có doanh nghiệp giúp vận chuyển vật liệu lên vùng cao... Những phần hỗ trợ, dù lớn hay nhỏ, đều được anh tổng hợp, tính toán chu toàn với mong muốn sử dụng một cách hiệu quả nhất.
Khi nguồn lực dần được huy động đủ, Thiếu tá Tâm tiếp tục xây dựng kế hoạch thi công, phân công công việc theo từng giai đoạn, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tham gia để mọi phần việc được triển khai đồng bộ. Đối với anh, hoàn thành một ngôi nhà không chỉ là hoàn thành nhiệm vụ. Điều quan trọng hơn là giúp người dân sớm chấm dứt những tháng ngày sống tạm bợ.
"Mình cố gắng thêm một ngày thì người dân bớt phải đi ở nhờ một ngày”- Thiếu tá Tâm bộc bạch. Câu nói mộc mạc ấy không còn là khẩu hiệu, mà thực sự trở thành hành động xuyên suốt.
17 ngày dựng nên... kỳ tích
Khi những chuyến xe đầu tiên chở xi măng, sắt thép và tôn lợp vượt qua những con dốc quanh co để vào khu đất mới của gia đình bà Đinh Thị Vôn, "Chiến dịch Quang Trung" ở Sơn Tây chính thức bước vào giai đoạn quan trọng nhất.
Từ sáng sớm, giữa màn sương còn phủ kín núi rừng, tiếng máy trộn bê tông, tiếng cuốc xẻng và tiếng gọi nhau làm việc đã vang lên trên công trường nhỏ. Theo kế hoạch, công trình phải hoàn thành trong thời gian ngắn để kịp trước mùa mưa. Điều đó đồng nghĩa mọi công việc đều phải được triển khai một cách chặt chẽ, không để rơi vào tình thế bị động.
Với hơn 250 ngày công đóng góp của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Sơn Tây cùng lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động thuộc Bộ Công an, một căn nhà kiên cố đã hiện lên giữa khoảng đất từng chỉ có cỏ dại, đá sỏi - như thành quả của sự quyết tâm tột bậc.
Là người trực tiếp điều phối công trình, Thiếu tá Lê Thành Tâm gần như không có ngày nào vắng mặt. Anh theo sát từng hạng mục, từ tiến độ thi công, chất lượng vật liệu đến việc bố trí nhân lực. Chỗ nào thiếu người thì bổ sung, khâu nào phát sinh vướng mắc thì cùng anh em bàn cách tháo gỡ ngay tại hiện trường. Khi nguồn vật liệu có nguy cơ gián đoạn do việc vận chuyển gặp khó, anh chủ động liên hệ các đơn vị cung ứng để điều phối kịp thời, bảo đảm công việc không bị ngắt quãng.
Thiếu tá Lê Thành Tâm được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác tham mưu triển khai thực hiện Chiến dịch Quang Trung, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội năm 2026.
17 ngày bền bỉ bám công trường, ngôi nhà mới đã hoàn thành trong niềm vui vỡ òa của cả bản làng. Ngày bàn giao nhà, bà Đinh Thị Vôn đứng lặng người trước hiên vì xúc động, những giọt nước mắt cứ thế lăn dài. Giờ đây gia đình bà đã có một “mái ấm” để trở về đúng nghĩa.
Bà Vôn tâm sự, có lúc bà nghĩ cả đời này gia đình sẽ phải sống cảnh ở nhờ, vì không biết lấy đâu ra tiền để dựng lại nhà. Vậy mà các cán bộ, chiến sĩ Công an đã biến mong ước đó thành hiện thực. Nó không đơn thuần chỉ che nắng, che mưa, mà còn là “điểm tựa” vững chắc để gia đình bà bắt đầu lại cuộc sống.
Với Thiếu tá Lê Thành Tâm, trao nhà vẫn chưa phải là điểm kết thúc. Anh tiếp tục kết nối các doanh nghiệp, tổ chức và những nhà hảo tâm hỗ trợ thêm những vật dụng thiết yếu cho gia đình bà Vôn. Bếp gas, xoong nồi, chén bát, chăn màn, chiếu, hàng trăm ký gạo cùng nhiều nhu yếu phẩm khác lần lượt được chuyển đến. Tuy không có giá trị lớn, nhưng đó là sự sẻ chia thiết thực, giúp gia đình vơi bớt những lo toan...
Vun đắp niềm tin trong nhân dân
Ông Đinh Trường Giang, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Tây nhận xét, điều khiến Thiếu tá Lê Thành Tâm được cán bộ và nhân dân địa phương quý trọng không chỉ là tinh thần trách nhiệm trong công việc, mà còn ở sự gần dân, sát dân và luôn hết lòng vì dân.
Đồng chí Tâm luôn có mặt ở những nơi bà con cần nhất. Từ những hộ dân gặp hoạn nạn do thiên tai, những gia đình còn nhiều khó khăn đến những việc tưởng như rất nhỏ trong đời sống hằng ngày, đồng chí đều trực tiếp lắng nghe, chia sẻ và tìm cách tháo gỡ. Với đồng chí, xuống cơ sở không phải để hoàn thành một nhiệm vụ, mà là để hiểu dân đang cần gì, mong gì và làm hết sức mình để giúp dân trên tinh thần “lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”. Chính sự chân thành, trách nhiệm, không phô trương, không ngại gian khổ ấy đã trở thành “cầu nối” bền chặt, tiếp thêm niềm tin yêu của người dân đối với lực lượng Công an.
Với những cống hiến bền bỉ, Thiếu tá Lê Thành Tâm liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở trong 3 năm liền (2023 - 2025). Năm 2026, anh vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác tham mưu triển khai thực hiện Chiến dịch Quang Trung, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội./.